'Sầu nữ' Hương Giang: Hát nhạc buồn nhưng khán giả chưa buồn, còn ca sĩ đã khóc thì thất bại hoàn toàn

(TGĐA) - Đời nghệ sĩ tập 21 là những trải lòng của nữ ca sĩ Hương Giang về những thăng trầm sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật.

'Đời nghệ sĩ': 'Sầu nữ' Hương Giang trải lòng về biến cố mất chồng vì Covid-19 'Đời nghệ sĩ': 'Sầu nữ' Hương Giang trải lòng về biến cố mất chồng vì Covid-19
Ca sĩ Hương Giang chỉ dám nhận danh hiệu 'sầu nữ phòng trà' thay vì 'nữ hoàng phòng trà' Ca sĩ Hương Giang chỉ dám nhận danh hiệu 'sầu nữ phòng trà' thay vì 'nữ hoàng phòng trà'

Trước khi bước vào buổi trò chuyện với MC Minh Đức, “sầu nữ phòng trà” Hương Giang mở màn với tiết mục sâu lắng qua ca khúc Dưới ánh đèn sân khấu (Hứa Kim Tuyền). Chia sẻ về màn trình diễn này, nữ ca sĩ 7X tâm sự: “Từng câu, từng chữ trong bài hát làm tôi cảm giác như chính mình ở trong đó. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi rồi, chỉ có hình ảnh người nghệ sĩ với những lo toan của cuộc sống. Nếu Hứa Kim Tuyền không sáng tác ca khúc này, đôi khi tôi bị cuốn theo cuộc sống, quên đi những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi đứng trên sân khấu và giao lưu với khán giả của mình. Đây cũng chính là ca khúc đầu tiên khiến tôi khóc nhiều nhất”.

'Sầu nữ' Hương Giang: Hát nhạc buồn nhưng khán giả chưa buồn, còn ca sĩ đã khóc thì thất bại hoàn toàn

Vốn sở hữu giọng hát truyền cảm, sâu lắng nhưng không kém phần nội lực, Hương Giang đã chinh phục người hâm mộ trong suốt gần 30 năm qua. Ngoài chất giọng gây thương nhớ, nữ ca sĩ còn hiếm hoi có phong cách trình diễn khác biệt khi lột tả trọn vẹn nỗi buồn qua những ca khúc. Cũng chính lý do này mà giọng ca 7X được công chúng biết đến và gọi với danh xưng quen thuộc là “sầu nữ phòng trà”.

Chia sẻ với MC Minh Đức về cách diễn đạt nỗi buồn qua từng tiết mục, Hương Giang thẳng thắn: “Thú thật, tôi xuất thân không qua một trường lớp dạy nhạc nào cả, tôi là một cô gái học trường ngoại thương nhưng lại chuyển hướng làm ca sĩ. Vì thế nên tôi không am hiểu nhiều kỹ thuật nhạc lý. Tuy nhiên, để tạo cho mình chất riêng trong sự nghiệp ca hát, tôi đặt nặng vấn đề cảm xúc, đây là cách để chạm đến bài hát và chạm đến nỗi lòng người nghe”.

'Sầu nữ' Hương Giang: Hát nhạc buồn nhưng khán giả chưa buồn, còn ca sĩ đã khóc thì thất bại hoàn toàn

Tiết lộ về quan điểm làm nghề, giọng ca 7X cho hay: “Khi tôi hát nhạc buồn, chắc chắn tôi phải nuôi tâm lý buồn. Trước và trong lúc trình diễn, lúc nào tôi cũng phải tự nhủ tập trung vào nội dung, cảm xúc của bài hát. Có thể thấy, ở mỗi phần trình diễn, tôi như được sống trong bài hát, tất cả đều là những cảm xúc của tôi. Tôi quan niệm thế này, khi hát một ca khúc buồn, nếu khán giả chưa buồn mà tôi đã khóc thì đây là một thất bại hoàn toàn”.

Gần 30 năm ca hát, “sầu nữ phòng trà” đã trải qua không ít thăng trầm lẫn sự cố trong sự nghiệp. Tại tập 21 của Đời nghệ sĩ, Hương Giang tiết lộ, bản thân từng “đứng hình”, rung bần bật trên sân khấu vì không may để cảm xúc riêng lấn át bài hát. “Có một kỷ niệm mà khiến tôi không thể nào quên được đó chính là khoảnh khắc trước khi MC gọi tên lên sân khấu trình diễn, vừa đúng lúc tôi nhận được một tin nhắn có nội dung khiến tôi hoang mang. Tôi đọc tin nhắn mà người tôi run bần bật, tôi không có hơi hám gì để hát. Tôi chỉ hát được một đoạn đầu tiên và mất hơn một phút đứng hình trên sân khấu để trấn an. Sau đó, tôi cũng cố gắng hoàn thành tròn bổn phận của mình”, nữ ca sĩ kể lại.

'Sầu nữ' Hương Giang: Hát nhạc buồn nhưng khán giả chưa buồn, còn ca sĩ đã khóc thì thất bại hoàn toàn
'Sầu nữ' Hương Giang: Hát nhạc buồn nhưng khán giả chưa buồn, còn ca sĩ đã khóc thì thất bại hoàn toàn

Trải lòng về những biến cố trong cuộc sống, “sầu nữ phòng trà” cho biết bản thân đã trở nên đằm thắm, sâu lắng hơn. “Sau những biến cố lớn xảy ra, ông xã qua đời rồi đại dịch xảy đến, bằng một cách thần kỳ nào đó đã làm cho tôi trở nên đằm thắm, sâu lắng hơn. Tôi cảm thấy mình như bước qua một bước ngoặt mới, cả về cuộc sống thường nhật lẫn sự nghiệp ca hát. Trải qua những thăng trầm, việc tôi ra mắt đĩa than hay thực hiện liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát khiến tôi có động lực làm nghề khi đông đảo khán giả vẫn đón nhận và ủng hộ hết mình”, giọng ca 7X chia sẻ với MC Minh Đức.

Tại Đời nghệ sĩ tập 21, “sầu nữ Hương Giang” nhân dịp này cũng đính chính về ngoại hình có phần mạnh mẽ, “giang hồ” của mình. Cô hài hước tiết lộ: “Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài hay xem những màn trình diễn của Hương Giang qua các phương tiện truyền thông, tại những show diễn ngắn thì đúng thật là tôi có chút 'giang hồ'. Tuy nhiên, nhìn như thế nhưng khi buông micro xuống thì tôi là một 'xàm nữ chính hiệu'”.

Ngoài những chia sẻ về sự nghiệp ca hát, giọng ca 7X còn tiết lộ bản thân là một người rất khéo nấu ăn. Thời điểm dịch bệnh, nhờ việc kinh doanh thực phẩm mà cô có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

'Sầu nữ' Hương Giang: Hát nhạc buồn nhưng khán giả chưa buồn, còn ca sĩ đã khóc thì thất bại hoàn toàn

Bên cạnh đó, đến với Đời nghệ sĩ tập 21, Hương Giang còn gửi tặng khán giả những ca khúc trữ tình, lãng mạn với Biển tình, Buồn tàn thu...

Tập 21 Đời nghệ sĩ với nữ ca sĩ Hương Giang sẽ được phát sóng vào lúc 19h15 Chủ nhật ngày 26/5/2024 trên VTV9.

Ca sĩ Hương Giang chỉ dám nhận danh hiệu 'sầu nữ phòng trà' thay vì 'nữ hoàng phòng trà' Ca sĩ Hương Giang chỉ dám nhận danh hiệu 'sầu nữ phòng trà' thay vì 'nữ hoàng phòng trà'

(TGĐA) - Trong tập 82 Kính đa chiều, "sầu nữ phòng trà" Hương Giang tiết ...

Diễn viên Hương Giang: Tôi không hận đàn ông như nhân vật trong phim 'Văn phòng hôn nhân' Diễn viên Hương Giang: Tôi không hận đàn ông như nhân vật trong phim 'Văn phòng hôn nhân'

(TGĐA) - Xuất hiện trong phim Văn phòng hôn nhân thuộc chuỗi phim sitcom Tám ...

Mi Ty