'Thương ngày nắng về 2' tập 53: Khóc hết nước mắt khi bà Nga đã nghĩ đến việc đặt ảnh thờ cho mình

(TGĐA) - Trích đoạn giới thiệu tập 53 phim Thương ngày nắng về 2 hé lộ những tình tiết về bà Nga khiến khán giả phải rưng rưng nước mắt.

'Thương ngày nắng về 2' tập 52: Trang quyết định chia tay Duy 'Thương ngày nắng về 2' tập 52: Trang quyết định chia tay Duy
'Thương ngày nắng về 2' tập 51: Dấu hiệu bệnh của bà Nga ngày càng nặng 'Thương ngày nắng về 2' tập 51: Dấu hiệu bệnh của bà Nga ngày càng nặng

Mở đầu trích đoạn giới thiệu tập 53 phim Thương ngày nắng về 2 tiết lộ, bệnh Alzheimer của bà Nga ngày càng nặng, bà Nga bắt đầu lẫn lộn giữa thực tại và quá khứ, dẫn đến gặp nhiều rắc rối. Khi đang đi công viên, bà nhận nhầm một bé gái không quen là Vân Vân hồi nhỏ và dắt cô bé đi chơi. Cho đến khi mọi người hô hoán rằng bà bắt cóc trẻ con, bà Nga bất giác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Nga còn tưởng tượng thấy Vân Khánh và Vân Trang hồi nhỏ, đuổi theo hai cô bé tưởng tượng và xuýt lao vào đầu ô tô.

'Thương ngày nắng về 2' tập 53: Khóc hết nước mắt khi bà Nga đã nghĩ đến việc đặt ảnh thờ cho mình
'Thương ngày nắng về 2' tập 53: Khóc hết nước mắt khi bà Nga đã nghĩ đến việc đặt ảnh thờ cho mình

Ở diễn biến khác của Thương ngày nắng về 2 tập 53, việc làm truyện tranh của Vân Vân và Đông Phong bước đầu nhận được tín hiệu tốt. Phong đăng một bức tranh trong tập truyện mà anh cùng Vân làm lên trang cá nhân để thăm dò và bất ngờ tạo hiệu ứng tốt với lượng like, comment và chia sẻ lớn khiến Vân vô cùng vui sướng. Phong còn xin được giấy phép xuất bản cho Vân và nhắc cô từ giờ phải làm việc nghiêm túc. "Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ làm anh mất mặt đâu", Vân hứng khởi nói.

'Thương ngày nắng về 2' tập 53: Khóc hết nước mắt khi bà Nga đã nghĩ đến việc đặt ảnh thờ cho mình

Trong Thương ngày nắng về 2 tập 53, bà Nga ý thức được tình trạng bệnh của mình, trút hết nỗi lòng vào những trang nhật ký. Những dòng tâm sự của một người mẹ yêu con hết mực khiến khán giả phải rưng rưng nước mắt. Bà Nga viết thư tâm sự với người chồng đã mất của mình: "Hôm nay em yêu cầu cả nhà có mặt đông đủ chụp bức ảnh gia đình trước khi Trang vào Sài Gòn. Khi nào họ trả ảnh, em sẽ in một bức lớn bằng nửa bức tường để được nhìn ngắm các con, các cháu rõ hơn, để cái đầu lũ lẫn của em không quên mặt đứa nào.

'Thương ngày nắng về 2' tập 53: Khóc hết nước mắt khi bà Nga đã nghĩ đến việc đặt ảnh thờ cho mình
'Thương ngày nắng về 2' tập 53: Khóc hết nước mắt khi bà Nga đã nghĩ đến việc đặt ảnh thờ cho mình

Em cũng muốn có riêng cho mình một bức ảnh thờ, ảnh với chả hình, không biết ảnh thờ của em có đẹp không nhưng chắc chắn là không trẻ đẹp bằng ảnh của anh. Thực lòng em muốn giữ Trang lại lắm, sợ mà đi rồi, mai này em sẽ không thể nhớ mặt con. Nhưng em không thể nói rằng con ơi, ở lại đi, thời gian của mẹ chẳng còn bao nhiêu nữa. Cả cái Khánh với cái Vân nữa, đôi lần em muốn nói hai đứa nó chuẩn bị tinh thần nhưng lại chẳng thể nào nói ra", đó là những lời mà ba Nga giấu kín trong lòng.

'Thương ngày nắng về 2' tập 53: Khóc hết nước mắt khi bà Nga đã nghĩ đến việc đặt ảnh thờ cho mình
'Thương ngày nắng về 2' tập 53: Khóc hết nước mắt khi bà Nga đã nghĩ đến việc đặt ảnh thờ cho mình

Cùng TGĐA đón xem Thương ngày nắng về 2 tập 53 lên sóng tối 02/8 trên VTV3

'Thương ngày nắng về 2' tập 50: Vân phát hiện có người rủ Phong đi khách sạn 'Thương ngày nắng về 2' tập 50: Vân phát hiện có người rủ Phong đi khách sạn
'Thương ngày nắng về 2' tập 49: Bà Nga có thái độ lạ với Đông Phong 'Thương ngày nắng về 2' tập 49: Bà Nga có thái độ lạ với Đông Phong

P.V