(TGĐA) - Nhân kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2017), sáng ngày 3/3 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức trình chiếu bộ phim truyện Biên cương tới đông đảo cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh.
| NBK Nguyễn Thị Hồng Ngát: Phim ăn khách đâu phải chỉ nhờ bạo lực và tình dục? | |
| Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát và những hồi ức về Ký ức Điện Biên | |
| Gương trời – Có một tình yêu Hạ Long như thế! |
Phim truyện điện ảnh Biên cương của nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, đạo diễn Nguyễn Đức Việt là phim do Bộ VNTTDL, Cục Điện ảnh đặt hàng công ty TNHH MTV TT Nam Phương Hongngatfilm sản xuất với sự trợ giúp đắc lực của Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lào cai.
|
Có độ dài 87 phút, Biên cương được ghi hình lại tỉnh Lào Cai và là câu chuyện khá trong trẻo, dễ thương. Nhân vật chính trong phim là Tân (Thiện Tùng đóng) - đồn trưởng đồn biên phòng Trang Luông. Là một người lính tận tụy với công việc, đồn trưởng Tân rất được đồng đội và nhân dân trong bản tin yêu, nể phục. Ngoài đồng đội là những người lính ngày đêm làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ cuộc sống bình yên của bà con, bên cạnh Tân còn Pà Cà Mí – nữ bác sỹ người Hà Nhì và vợ chồng A Phủ, Mỵ… Họ đã cùng với đồn trưởng Tân lập chiến công bắt gọn bọn buôn người qua biên giới… Đan xen trong câu chuyện phim là những nét văn hóa đặc sắc với những phiên chợ Mông, cuộc sống của từng gia đình người dân tộc, cảnh sắc thiên nhiên vùng cao Tây Bắc rất đỗi nên thơ. Hình ảnh người lính bộ đội Biên phòng trong phim hiện lên vô cùng đẹp đẽ, tự nhiên và giàu cảm xúc với những sự trợ giúp thiết thực về kinh tế, giáo dục, y tế dành cho bà con vùng cao…
|
Sau buổi chiếu phim, Nhà biên kịch kiêm GĐSX Nguyễn Thị Hồng Ngát cho biết Biên cương được hoàn thành với kinh phí thấp, tối giản do tập thể các nghệ sỹ thực hiện bằng tình yêu và sự cảm phục dành cho các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng. Cũng sau buổi chiếu ra mắt, lãnh đạo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quyết định nhân bản phim Biên cương dưới dạng đĩa DVD để gửi tới các đơn vị Bộ đội biên phòng trên khắp cả nước chiếu cho các cán bộ và chiến sỹ xem.
|
| NBK Nguyễn Thị Hồng Ngát: Phim ăn khách đâu phải chỉ nhờ bạo lực và tình dục? | |
| Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát và những hồi ức về Ký ức Điện Biên | |
| Gương trời – Có một tình yêu Hạ Long như thế! |
Vân Thảo
Diễn viên Hạ Anh: Trang điểm cho người đã khuất là công việc rất thiêng liêng
Đoàn phim 'Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh' tri ân đất tổ Ninh Binh
'Nghỉ hè sợ nghỉ hưu' chính thức khởi chiếu, sau hơn 6 ngày chiếu sớm đã cán mốc doanh thu 65 tỷ đồng
Trước thềm ra mắt phim, 'Quý tử vượt giàu' tung nhạc phim vui nhộn của Ngô Kiến Huy - Tiến Luật song ca, Chí Tâm sáng tác
4 phim kinh dị trong năm, Quang Tuấn có đang tự đóng khung mình?
Đại hội toàn quốc Hội Điện ảnh nhiệm kỳ X (2026 - 2031): Đã có Ban Chấp hành mới
Nghệ sĩ 3 miền tụ hội tại Đại hội Hội Điện ảnh toàn quốc, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới
Từ 'Hộp bánh của Ngoại' đến 'Dưa Nhỏ': Những ký ức tuổi thơ Việt trở lại