Xin trao lại các em mãi mãi một tình yêu với đất nước Lào

(TGĐA) – Đoàn Cựu chiến binh Việt Nam và các văn nghệ sỹ đã có một chuyến đi thăm lại Xiêng Khoảng, nơi họ đã từng chiến đấu anh dũng trong trận chiến phòng ngự liên quân Việt - Lào.

xin trao lai cac em mai mai mot tinh yeu voi dat nuoc lao Sắc xuân ở cao nguyên Mộc Châu
xin trao lai cac em mai mai mot tinh yeu voi dat nuoc lao Sẽ trở lại thôi, Myanmar…
xin trao lai cac em mai mai mot tinh yeu voi dat nuoc lao
Đoàn Cựu chiến binh Binh trạm 13 và các văn nghệ sỹ trong chuyên đi thăm lại chiến trường Xiên Khoảng năm xưa

Với sự tổ chức, tài trợ của Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk), đoàn cán bộ chiến sỹ của Binh trạm 13 và các đơn vị tham gia chiến dịch giải phóng Cánh đồng Chum năm 1972 lịch sử vừa qua đã về thăm lại chiến trường xưa đường 7 và Cánh đồng Chum (Lào). Đoàn bao gồm 25 cán bộ chiến sỹ trực tiếp chiến đấu và tham gia chiến đấu nhiều năm trên chiến trường nước bạn Lào, như Đại tá Nguyễn Phú Nho - Nguyên phó Chủ nhiệm chính trị BT13, nguyên Chủ nhiệm chính trị Tổng cục Hậu cần, Đại tá Hoàng Anh Phúc - Nguyên Tiểu đoàn trưởng D11 chiến đấu tại bản Ban, Phu Nok Cok, Cánh đồng Chum, Đại tá Lưu Vĩnh Cường - Nguyên Cục trưởng Cục xăng dầu - TCHC, Đại tá Nguyễn Xuân Bộ - Nguyên sỹ quan sư đoàn 316 trực tiếp giải phóng cánh đồng Chum, Đại tá Phạm Nhật Đoàn, sỹ quan sư 316 giải phóng Cánh đồng Chum, Đại tá Dư Thị Hạnh Phúc, con gái chính ủy BT 13 Dư Cao, Đại úy Ngô Quốc Lập - Nguyên sỹ quan Tuyên huấn BT13, nguyên chiến sỹ công binh D4 Phunokcok, nhà văn Châu La Việt - Nguyên chiến sỹ cao xạ pháo tiểu đoàn 11 trưc tiếp chiến đấu tại bản Ban và Phu Nok Cok, nguyên cán bộ Tuyên huấn BT13 – có nhiều tác phẩm viết về chiến dịch giải phóng Cánh đồng Chum và được giải thưởng Bộ Quốc phòng (2009 - 2014), Đại tá Thái Kế Toại - Nguyên chiến sỹ pháo cao xạ D11 chiến đấu tại Đèo Đất, bản Ban, Nhà văn Phạm Ngọc Tiến - Nguyên chiến sỹ pháo cao xạ D11, Trung tá Trần Nhương, Trung tá Kim Quốc Hoa - Nguyên sỹ quan chính trị Tổng cục hậu cần, Nghiêm Xuân Thép - Nguyên chiến sỹ lái xe C53 BT 13, Đinh Trọng Tuấn - Nguyên chiến sỹ sư đoàn 341 QK 4... Đoàn cũng bao gồm một số nhà thơ quân đội: Đại tá Vương Trọng, Đại tá Mai Nam Thắng và các văn nghệ sỹ: Ngô Phương Lan - Nguyên Cục trưởng Cục điện ảnh, Anh Thư - BTV VOV6, thạc sỹ mỹ thuật, họa sỹ Trịnh Quế Anh, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo...

xin trao lai cac em mai mai mot tinh yeu voi dat nuoc lao
Hình ảnh Cánh đồng Chum nơi đoàn Cựu chiến binh Binh trạm 13 thăm lại
xin trao lai cac em mai mai mot tinh yeu voi dat nuoc lao
Bà Ngô Phương Lan (thứ 2 từ trái sang) - Nguyên Cục trưởng Cục điện ảnh cùng các văn nghệ sỹ trong chuyến đi
xin trao lai cac em mai mai mot tinh yeu voi dat nuoc lao
xin trao lai cac em mai mai mot tinh yeu voi dat nuoc lao
Mọi người trong đoàn chụp ảnh kỉ niệm tại Cánh đồng Chum
xin trao lai cac em mai mai mot tinh yeu voi dat nuoc lao
Nơi đây gợi nhớ lại bao kỉ niệm của các Cựu chiến binh sau bao năm họ mới có dịp trở lại...

Đoàn lên đường từ Hà Nội vào một ngày tháng năm lịch sử, thăm lại những cánh rừng, những đỉnh núi, thăm lại tuyến đường 7A huyền thoại năm xưa với những trọng điểm ác liệt trên con đường 7A qua Nậm Cắn, Nọng Hét, Dốc Đá, Đèo Chuối, Nâm Tiền, Nậm Mật, Đỉnh Đam, Bản Ban, Phu Nok Cok, Cánh đồng Chum… Mỗi đỉnh núi, con đường như còn lưu giữ rất nhiều kỷ niệm và chiến công của cán bộ chiến sỹ trong đoàn. Tiếp theo, những người cựu chiến binh ấy đã được tới thăm Thủ đô Viêng Chăn xinh đẹp của nước bạn Lào, một điều mơ ước lớn của anh em từ những tháng năm cầm súng.Và điều đặc biệt hơn, trên chiến trường Cánh đồng Chum năm xưa, các cán bộ chiến sỹ trong đoàn đã được cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và chính phủ Lào, các đồng chí lãnh đạo Đảng và chính phủ Việt Nam, tham dự một buổi lễ đăc biệt, lễ ra mắt công ty Lào-Jagro và khởi công xây dựng trang trại bò sữa Organic tại Xiêng Khoảng Lào - một dự án lớn tại Cánh đồng Chum của một liên doanh giữa các đối tác Lào - Nhật - Việt trên diện tích 5.000 héc ta, trong đó Vinamilk chiếm 51% vốn.

xin trao lai cac em mai mai mot tinh yeu voi dat nuoc lao
Đoàn Cựu chiến binh Binh trạm 13 trong buổi Lễ khánh thành trang trại bò sữa Organic - Liên doanh giữa Vinamilk và doanh nghiệp của Lào

Được vinh dự phát biểu trong buổi lễ, đại tá Nguyễn Phú Nho với những tâm sự của những người chiến binh, đã gây xúc động mạnh mẽ trong lòng người, nhất là với thế hệ trẻ Vinamilk hôm nay: “Xin các em - những CBCNV công ty CP sữa Việt Nam - Vinamilk thông minh, năng động và giàu sáng tạo hãy nhận từ chúng tôi niềm tin yêu, hy vọng, hãy nhận ở chúng tôi một tình yêu mãi mãi với nước bạn Lào, cùng lời căn dặn thiêng liêng của Bác Hồ để lại: Việt - Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long

xin trao lai cac em mai mai mot tinh yeu voi dat nuoc lao
xin trao lai cac em mai mai mot tinh yeu voi dat nuoc lao
Những thảo nguyên mênh mông tại Cánh đồng Chum

Trong buổi tiệc mừng, các đồng chí lãnh đạo Lào và đồng chí Trương Thị Mai - UV BCT, Trưởng ban dân vận TƯ,Mai Kiều Liên - Tổng giám đốc Vinamilk đã tới nâng ly với từng cựu chiến binh & văn nghệ sỹ mừng Đoàn cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa...

xin trao lai cac em mai mai mot tinh yeu voi dat nuoc lao Sắc xuân ở cao nguyên Mộc Châu
xin trao lai cac em mai mai mot tinh yeu voi dat nuoc lao Sẽ trở lại thôi, Myanmar…

Triệu Phong