'Hawkeye' tập 3 hành động mãn nhãn, dân tình tấm tắc khen ngợi 'thần tiễn'

(TGĐA) - Nếu tập 1 và 2 có khởi đầu hơi chậm thì tập 3 của series Hawkeye đem đến nhiều khoảnh khắc hành động khá mãn nhãn.

'Hawkeye' Jeremy Renner thề sẽ không bao giờ xem lại 'Avengers: Endgame' một lần nào nữa 'Hawkeye' Jeremy Renner thề sẽ không bao giờ xem lại 'Avengers: Endgame' một lần nào nữa
Gặp gỡ 'đệ tử' của Hawkeye - Hailee Steinfeld Gặp gỡ 'đệ tử' của Hawkeye - Hailee Steinfeld

Sau 3 tập, có thể nói Hawkeye là một series khá thú vị, không hề thuộc dạng kiểu "bom tấn" nhưng tập 3 đã đem đến cho người hâm mộ vô số khoảnh khắc mãn nhãn, phần nào chứng minh nhân vật Clint Barton (Jeremy Renner) không hổ danh là "thần tiễn".

'Hawkeye' tập 3 hành động mãn nhãn, dân tình tấm tắc khen ngợi 'thần tiễn'
Tập 3 của Hawkeye được đánh giá khá chất lượng

Sau 10 năm của Vũ trụ điện ảnh Marvel, đây được coi là lần đầu tiên khán giả có dịp chiêm ngưỡng đã mắt tới vậy sự đa dụng trong các mũi tên của Clint: tên keo bột dính, tên phát nổ và đặc biệt là tên khổng lồ khiến ai nấy hết sức trầm trồ.

Sự tương tác của anh với cô học trò Kate Bishop (Hailee Steinfeld) cũng là một điểm nhấn, khi một bên thì điềm tĩnh và từng trải, một bên sôi nổi, nhiệt huyết và không ngừng nói liên mồm, chắc chắn sẽ còn đem lại nhiều sự thú vị về sau.

'Hawkeye' tập 3 hành động mãn nhãn, dân tình tấm tắc khen ngợi 'thần tiễn'
'Hawkeye' tập 3 hành động mãn nhãn, dân tình tấm tắc khen ngợi 'thần tiễn'
'Hawkeye' tập 3 hành động mãn nhãn, dân tình tấm tắc khen ngợi 'thần tiễn'
Nhiều cảnh hành động mãn nhãn

Bên cạnh đó, tập 3 của Hawkeye còn khiến người xem tâm đắc khi biết được những khía cạnh khác trong con người của Clint Barton, đặc biệt là khi anh phải dùng máy trợ thính để nghe rõ - hậu quả từ những cuộc chiến trước đây với Avengers. Nếu người ta từng quá mải để ý tới Steve Rogers, Tony Stark thì cũng đã gần như quên mất Clint Barton cũng chỉ là người bình thường, cũng dễ bị tổn thương và thậm chí là nguy cơ mất đi tính mạng còn cao hơn các anh hùng khác, nên việc thính giác của anh bị tổn thương vẫn còn là quá nhẹ. Điều đó cho thấy Clint đã hy sinh và đánh đổi ra sao.

'Hawkeye' tập 3 hành động mãn nhãn, dân tình tấm tắc khen ngợi 'thần tiễn'
'Hawkeye' tập 3 hành động mãn nhãn, dân tình tấm tắc khen ngợi 'thần tiễn'

Ngoài ra trong trường đoạn Clint ngậm ngùi nói với các con rằng, mình không thể về nhà để hưởng lễ Giáng sinh cùng gia đình, cũng đã phần nào thể hiện anh đã rất mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Sau sự kiện Thanos và cái chết của người bạn thân Natasha, Clint gần như chán nản và không còn có thêm một chút sức lực nào để chiến đấu.

Trong tập 4, Clint sẽ có màn đụng độ với Jack Duquesne - vị hôn thê của mẹ Kate. Nhân vật này theo nguyên tác là sư phụ từng chỉ dạy cho Clint kiếm thuật. Cùng chờ đợi tập tiếp theo vào tuần sau.

'Hawkeye' tập 3 hành động mãn nhãn, dân tình tấm tắc khen ngợi 'thần tiễn'
'Hawkeye' Jeremy Renner thề sẽ không bao giờ xem lại 'Avengers: Endgame' một lần nào nữa 'Hawkeye' Jeremy Renner thề sẽ không bao giờ xem lại 'Avengers: Endgame' một lần nào nữa
Gặp gỡ 'đệ tử' của Hawkeye - Hailee Steinfeld Gặp gỡ 'đệ tử' của Hawkeye - Hailee Steinfeld

P.V