‘Pachinko’ kết thúc cảm động, nhà sản xuất ‘được đà’ lên kế hoạch luôn cho phần 2

(TGĐA) - Hành trình kéo dài 8 tập của Pachinko đã khép lại với một cái kết cảm động, cùng với đó, nhà sản xuất đã công bố kế hoạch sản xuất phần 2 của bộ phim.

3 cảnh phim có lời thoại hay nhất trong ‘Pachinko’: Cảm động nhất vẫn là lời người mẹ nói với Sun Ja! 3 cảnh phim có lời thoại hay nhất trong ‘Pachinko’: Cảm động nhất vẫn là lời người mẹ nói với Sun Ja!
‘Pachinko’ được đánh giá cao vì tái hiện chân thật vụ thảm sát người Hàn tại Nhật năm 1923 ‘Pachinko’ được đánh giá cao vì tái hiện chân thật vụ thảm sát người Hàn tại Nhật năm 1923

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Min Jin Lee, Pachinko là bộ phim zoay quanh câu chuyện về một gia đình người Hàn Quốc nhập cư tại Nhật Bản. Bắt đầu với một chuyện tình bị cấm đoán, Pachinko là một biên niên sử khó quên về chiến tranh và hòa bình, tình yêu và sự chia ly, chiến thắng và sự phán xét trong bối cảnh trải rộng khắp ba quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Dù đã kết thúc, Pachinko vẫn sẽ được nhớ đến như một lời tri ân cho những người Hàn Quốc và Zainichi (người Hàn nhập cư Nhật Bản) đã phải chịu đựng những đau thương, mất mát trong lịch sử.

‘Pachinko’ kết thúc cảm động, nhà sản xuất ‘được đà’ lên kế hoạch luôn cho phần 2
Pachinko là những thước phim cảm động về tình gia đình và lịch sử Hàn Quốc

Panchiko được khán giả đánh giá tích cực không chỉ vì bộ phim đã khắc họa một câu chuyện vô cùng cảm động với những diễn biến hấp dẫn, diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên mà còn vì bộ phim gợi nhớ và khơi dậy sự quan tâm của công chúng đối với quá khứ, với lịch sử đã bị lãng quên.

Trong tập cuối cùng, Sun Ja (Kim Min Ha) đã rời quê hương và mẹ của mình để đến định cư ở một vùng đất xa lạ cùng chồng là Isaac (Noh Sang Hyun). Cô cùng chồng và gia đình người em trai Joseph ( Han Jun Woo) – Kyung Hee (Jung Eun Chae) trở thành một gia đình mới và thích nghi với cuộc sống nơi xa lạ. thời gian trôi qua, Sun Ja và Isaac càng thêm tin tưởng lẫn nhau.

‘Pachinko’ kết thúc cảm động, nhà sản xuất ‘được đà’ lên kế hoạch luôn cho phần 2
Trong tập cuối, Sun Ja đã rời quê hương cùng chồng sang Nhật

Mục sư Baek Isaac, người từng hoạt động với tư cách người lãnh đạo của cộng đồng Zainichi, cảm thấy cần phải có sự thay đổi ở Ikaino, nơi sự phân biệt đối xử và áp bức đang xảy ra mạnh mẽ và mong muốn một thế giới bình đẳng. Chính vì những mong muốn này mà Baek Isaac bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ.

‘Pachinko’ kết thúc cảm động, nhà sản xuất ‘được đà’ lên kế hoạch luôn cho phần 2
‘Pachinko’ kết thúc cảm động, nhà sản xuất ‘được đà’ lên kế hoạch luôn cho phần 2
Tuy nhiên, cô và Isaac đã phải chia cắt sau khi anh bị cảnh sát bắt

Sun Ja dù rất đau khổ nhưng cô không thể khóc mãi. Sau đó, cô đã làm món kim chi để bán ở chợ. Dù mùi của món ăn này khiến mọi người xung quanh phải bịt mũi nhưng đối với Sun Ja, đó là cách cô bảo vệ cuộc sống của mình và hy vọng vào tương lai. Pachinko kết thúc với cảnh Sun Ja hét lớn mời mọi người đến thưởng thức món kimchi.

Pachinko khắc họa sức sống mãnh liệt và tình yêu gia đình của những người phụ nữ Hàn Quốc thông qua nhân vật Sun Ja, đồng thời kể lại lịch sử đau thương của người Hàn và cộng đồng Zainichi. Trận động đất lớn Kanto, vụ thảm sát người Hàn Quốc và lao động cưỡng bức là những chi tiết không xuất hiện trong câu chuyện gốc nhưng lại được nêu bật trong tập 7 của bộ phim. Được biết, trước khi phát hành Pachinko, đội ngũ sản xuất đã tham khảo ý kiến ​​từ khoảng 20 nhà sử học đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ để chắc chắn những câu chuyện lịch sử trong bộ phim là đúng sự thật.

Soo Hugh, biên kịch của Pachinko cho biết: "Tôi không biết nhiều về cuộc đời của Zainichi. Trận động đất Kanto đã được thêm vào khi tôi đang xây dựng hình tượng nhân vật Koh Hansu”.

‘Pachinko’ kết thúc cảm động, nhà sản xuất ‘được đà’ lên kế hoạch luôn cho phần 2
Bộ phim được đánh giá cao vì tái hiện chân thực lịch sử

Trong tập cuối của Pachinko, các cuộc phỏng vấn với người Hàn Quốc sinh sống ở Nhật Bản đã được đưa vào sau khi câu chuyện về Sun Ja kết thúc. Giải thích điều này, Soo Hugh cho biết: “Dù Pachinko chỉ là một bộ phim hư cấu nhưng tôi tin rằng việc phỏng vấn người Hàn sống ở Nhật là cần thiết vì họ là thế hệ đầu tiên của Zainichi, họ thực sự đã trải qua thời đại đó và nắm bắt được gốc rễ của câu chuyện". Đội ngũ sản xuất Pachinko khẳng định những gì được nói đến trong phim là chính xác.

Pachinko cũng là một tác phẩm thể hiện những thay đổi trong ngành công nghiệp nội dung và tổ chức lại thị trường OTT toàn cầu. Bộ phim được phát hành thông qua một nền tảng OTT toàn cầu có tên Apple TV + và là một bộ phim truyền hình Mỹ được sản xuất dựa trên tiềm lực của công ty truyền thông toàn cầu. Với kinh phí sản xuất khổng lồ lên tới 100 tỷ won, Pachinko có thể được xem là một kiệt tác với câu chuyện lịch sử, thú vị, âm nhạc hấp dẫn và đậm tính nghệ thuật. Thêm vào đó, sự hợp tác ăn ý giữa biên kịch người Mỹ gốc Hàn Soo Hugh cùng hai đạo diễn Kogonada và Justin Chon đã khiến câu chuyện trở nên xúc động hơn. Bộ phim cũng cho thấy sức ảnh hưởng của những bom tấn chứa đựng nội dung lịch sử.

‘Pachinko’ kết thúc cảm động, nhà sản xuất ‘được đà’ lên kế hoạch luôn cho phần 2

Câu chuyện trong Pachinko mới chỉ dừng ở đoạn giữa của tiểu thuyết gốc và nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ, Apple TV+ đã quyết định sẽ tiếp tục sản xuất phần 2 của bộ phim sau khi phần 1 khép lại vào ngày 29/4. Giờ đây, sự chú ý của khán giả đang đổ dồn vào những tình tiết trong phần tiếp theo của Pachinko.

3 cảnh phim có lời thoại hay nhất trong ‘Pachinko’: Cảm động nhất vẫn là lời người mẹ nói với Sun Ja! 3 cảnh phim có lời thoại hay nhất trong ‘Pachinko’: Cảm động nhất vẫn là lời người mẹ nói với Sun Ja!
‘Pachinko’ được đánh giá cao vì tái hiện chân thật vụ thảm sát người Hàn tại Nhật năm 1923 ‘Pachinko’ được đánh giá cao vì tái hiện chân thật vụ thảm sát người Hàn tại Nhật năm 1923

Linh Trần

KBIZoom