'Phim ngắn cuối tuần': Một bước đi không phải bất cứ ai cũng làm được

(TGĐA) - “Nếu bạn phạm sai lầm, thậm chí ngay cả sai lầm nghiêm trọng, bạn có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào bạn chọn”. Một câu nói tưởng chừng như rất đơn giản nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể làm được điều đó. Bước qua quá khứ mang đến một câu chuyện về nhân sinh, về sự dũng cảm của một người dám vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình.

'Phim ngắn cuối tuần': Con chính là món quà mẹ yêu quý nhất 'Phim ngắn cuối tuần': Con chính là món quà mẹ yêu quý nhất
'Phim ngắn cuối tuần': Ba tôi là siêu anh hùng 'Phim ngắn cuối tuần': Ba tôi là siêu anh hùng

Huy là một chàng trai có quá khứ cơ cực, bị cha đánh đập. Uất hận cha, khi mẹ qua đời, Huy quyết định bỏ nhà ra đi và sa vào con đường trộm cướp. Huy lớn lên trở thành một tay giang hồ, từng “vào tù ra tội” vì trộm cướp. Mọi thứ thay đổi khi Huy gặp Thủy, một cô gái hiền lành. Anh quyết định từ bỏ tất cả để trở về cuộc sống bình thường. Càng trân quý hơn khi Thủy không hề kinh sợ hay chê bai quá khứ của anh. Hai người kết hơn và cuộc sống càng viên mãn hơn khi họ sắp đón chào một sinh linh bé nhỏ.

'Phim ngắn cuối tuần': Một bước đi không phải bất cứ ai cũng làm được
'Phim ngắn cuối tuần': Một bước đi không phải bất cứ ai cũng làm được

Vợ đẹp lại sắp có con ngoan, mọi thứ khiến áp lực “cơm áo gạo tiền” càng tăng lên. Và đưa Huy trở về con đường cũ. Quên đi lời hứa với Thủy, Huy lao vào con đường phạm pháp, trộm cướp, buôn lậu. Cũng vì vậy, cuộc sống Huy và Thủy ngày càng ổn định hơn, có được căn nhà mới đẹp hơn. Nhưng cũng chính điều đó càng khiến Huy lún sâu vào sai trái. Huy không ngờ rằng “lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát”, anh bị bắt và kết án tù 10 năm. Đau khổ hơn, khi Thủy hay tin, cô lên cơn tiền sản giật và mất đi đứa con trong bụng.

'Phim ngắn cuối tuần': Một bước đi không phải bất cứ ai cũng làm được
'Phim ngắn cuối tuần': Một bước đi không phải bất cứ ai cũng làm được
'Phim ngắn cuối tuần': Một bước đi không phải bất cứ ai cũng làm được

10 năm tù và mất đi đứa con khiến Huy rơi xuống vực thẳm. Anh hận chính bản thân mình, cho rằng mình là người xấu, kẻ vô dụng. Nhưng bất cứ ai cũng có cái xấu và cái tốt trong mình. Khi mọi người và chính cả bản thân Huy cũng nghĩ anh là người xấu thì bỗng nhiên anh lại trở thành “thiên thần hộ mệnh” của một cô gái nhỏ khi anh cứu cô bé khỏi bàn tay của tử thần. Và khi lớn lên cô bé ấy lại trở thành một bác sĩ tài ba, được các bệnh nhân yêu thương gọi là “thiên thần áo trắng”. Qua bao nhiêu năm, cô bé vẫn quen gọi Huy là “thiên thần hộ mệnh” khiến anh ngại ngùng. Đối với Huy, việc cứu được cô bé ấy đã khiến anh thấy mình vẫn còn có ích cho cuộc đời và dũng cảm bước qua quá khứ tội lỗi.

Phim ngắn cuối tuần sẽ tiếp tục lên sóng các tập tiếp theo, chuyển tải những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa vào 19h50 Chủ nhật hàng tuần trên THVL1.

'Phim ngắn cuối tuần': Con chính là món quà mẹ yêu quý nhất 'Phim ngắn cuối tuần': Con chính là món quà mẹ yêu quý nhất
'Phim ngắn cuối tuần': Ba tôi là siêu anh hùng 'Phim ngắn cuối tuần': Ba tôi là siêu anh hùng

Mi Ty