Hotboy “xoài lắc” trở thành Quán quân Cười Xuyên Việt

(TGĐA Online) - Sau gần 3 tháng phát sóng, Cười Xuyên Việt 2016 – gameshow hài được yêu thích nhất hiện nay do công ty Truyền thông Khang và Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp thực hiện với sự tài trợ của Trà thảo mộc Dr.Thanh - đã tìm kiếm được Quán quân của mùa thứ 2. Anh Tú – chàng “hotboy xoài lắc” đã xuất sắc vượt qua “vua đầu bếp” Tuấn Dũng trong đêm thi chung kết đầy kịch tính tối qua với số điểm tuyệt đối từ Giám khảo NSND Ngọc Giàu và nghệ sĩ Kiều Oanh để trở thành chủ nhân mới của chiếc cúp Cười Xuyên Việt.

a Anh Tu dang quang 1

Đêm thi mở đầu với tiết mục Yên Thạch thần tộc của Tuấn Dũng thuộc đội Quân sư Diệp Tiên – Nam Thư, với câu chuyện về hai bộ tộc Yên Thạch và Mặt Nạ. Yên Thạch do sức yếu nên bị Mặt Nạ cai trị với nhiều luật lệ hà khắc khiến cho người dân sống rất khổ sở. Tuấn Dũng vào vai Út Tí là cháu nội của tộc trưởng bộ tộc Yên Thạch. Tí cùng người anh họ của mình là Long (Lạc Hoàng Long) tìm cách giải cứu bộ lạc nhưng vì người chú là tộc phó (Hữu Đằng) quá sợ hãi nên luôn tìm cách ngăn cản. Bằng sự thông minh của mình, Tí đã khiến cho tộc phó của bộ tộc Mặt Nạ (Thanh Phong) thua cuộc trong cuộc đấu trí, khiến hắn nhiều phen bị quê độ và phá vỡ hiệp ước giữa hai bộ tộc. Bộ tộc Mặt Nạ lấy cớ tuyên chiến với Yên Thạch. Để cứu bộ tộc, tộc trưởng đã giao Tí một nhiệm vụ quan trọng là đi đến Núi Mountain Sơn hay còn gọi là “Núi 3 mũ” để xin mũi tên thần có thể một lúc bắn chết hàng nghìn tên giặc. Nhưng để xin được mũi tên thần đó, Tí và Long đã phải trải qua nhiều thử thách của các vị thần như trả lời các câu hỏi, giải ô chữ, hát cải lương, hò Quảng... Vượt qua tất cả các cửa ải, Tí và Long lại phải đứng trước sự đánh đổi tính mạng khi để lấy được mũi tên thần thì một trong hai người phải chết. Trước sự nguy nan của bộ tộc, Long đã quyết định hy sinh để Tí mang mũi tên thần trở về cứu bộ tộc Yên Thạch. Câu chuyện đã mang lại cảm giác xúc động và niềm tự hào về tinh thần yêu nước, đặc biệt là phần kết. Sự góp mặt của Hữu Tín, Bá Đức, Kiến Minh của nhóm X-Pro và Thanh Phong, Lu Dương của nhóm C.M.V trong vai trò diễn viên hỗ trợ cũng đã mang đến nhiều tiếng cười cho tiết mục. Đến cổ vũ cho Tuấn Dũng có bố, mẹ và anh trai của anh. Sau khi xem đoạn video clip phóng sự về gia cảnh của Dũng, NSND Ngọc Giàu mới nhận ra Tuấn Dũng chính là con trai của nghệ sĩ cải lương Tuấn Tú, từng có thời gian diễn chung với mình. Bà xúc động nói: “Út Dũng! Con cứ yên tâm, đã có bà nội đây. Con rất xứng đáng để tiếp nối bà nội”. Giám khảo Kiều Oanh chia sẻ chân thành: “Cảm giác nổi hết cả da gà, tiết mục thông minh, lém lỉnh, khiến Kiều Oanh rơi nước mắt. Kiều Oanh cũng đã có nhiều dịp được làm việc chung với ba của Tuấn Dũng. Cảm ơn ba của Tuấn Dũng, một người rất có tâm với nghề, dù nghèo nhưng đã hi sinh hết lòng cho nghệ thuật. Ba Tuấn Dũng cứ yên tâm, cứ coi như là hi sinh đời bố, củng cố đời con”. Với tiết mục này, Tuấn Dũng nhận được 2 điểm 9 từ 2 giám khảo.

a Anh Tu va Tuan Dung cung Tong dao dien Vu Thanh Vinh

Tiết mục của Anh Tú thuộc đội Quân sư Huỳnh Lập - Puka mang tên Ai là ngôi sao kể về câu chuyện đầy xúc động của hai mẹ con người bán hàng rong. Anh Tú vào vai người con bị bệnh tim nặng và Huỳnh Lập vào vai người mẹ già bị bệnh hen suyễn. Hai mẹ con buôn bán dạo đủ các mặt hàng từ dầu cù là, kem trị nứt gót, thuốc trị hôi chân... với những màn trình diễn hài hước, sôi động để thu hút đông khách mua hàng. Ngay từ giây đầu tiên xuất hiện, cả hai đã khiến khán giả cười nghiêng ngả. Đặc biệt, cả hai còn tái hiện cơn sốt trò chơi “Pokemon Go” và cả ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau đang ồn ào gần đây của Sơn Tùng MTP. Trong lúc bán hàng, hai mẹ con không may đụng phải bọn bảo kê do “hà mã làng hài” Quốc Khánh cầm đầu. Bọn bảo kê bắt hai mẹ con làm đủ trò để mua vui cho chúng từ nhảy múa, ca hát và bắt 2 mẹ con phóng dao lẫn nhau... Quá sợ hãi, người con đã lên cơn đau tim, lo cho người con người mẹ cũng bị lên cơn suyễn khó thở. Bọn bảo kê sợ hãi cũng bỏ trốn nên hai mẹ con thoát nạn. Đến lúc này người mẹ mới lấy chú heo đất mà lâu nay đã để dành tiền chữa bệnh tim cho con, đứa con trai cũng rất hiếu thảo cũng để dành tiền để chữa bệnh suyễn cho mẹ. Tiết mục kết thúc cảm động với ca khúc Mẹ ơi đừng khóc do ca sĩ Tăng Nhật Tuệ sáng tác và biểu diễn. Theo chia sẻ của Huỳnh Lập thì trước khi quyết định bỏ ghế nóng để lên sân khấu tham gia tiết mục của Anh Tú, anh đã phải “casting” rất nhiều diễn viên vào vai người mẹ vì trong đêm thi cuối, anh muốn toàn tâm toàn ý thưởng thức tác phẩm của thành viên đội mình. Tuy nhiên, đây là vai diễn khó, đòi hỏi diễn viên phải ca được, múa được, nhảy được, vừa có thể diễn bi nhưng cũng phải diễn hài tốt… Do tìm mãi không được nên cuối cùng Huỳnh Lập đã buộc phải tạm rời ghế nóng của mình để phụ diễn cho Anh Tú. Để đảm bảo phần quay hình không bị trống, Huỳnh Lập đã phải chạy đua với thời gian, vừa phải tranh thủ thời gian của tiết mục đầu để hóa trang, sau tiết mục của mình lại phải thay đồ cấp tốc để trở về vị trí quân sư trên ghế nóng của mình. Ngoài Huỳnh Lập, các thí sinh trong team của anh như: Quang Trung, Trà Ngọc, Quốc Khánh đều quay trở lại để tham gia diễn phụ cho Anh Tú, càng khiến tiết mục ngập tràn cảm xúc và tình cảm. Nhận xét về tiểu phẩm của Anh Tú, giám khảo Kiều Oanh phấn khích: “Tiết mục dễ thương, xúc động, Kiều Oanh không biết nói gì cả nên xin gửi tặng đến các bạn 1.000 nụ hôn”. NSND Ngọc Giàu nhận xét: “Tiết mục ý nghĩa khi nói đến tình cảm mẹ con. Huỳnh Lập, Má thương con, con đã ủng hộ hết mình cho bạn của con. Anh Tú, con diễn xuất sắc, tiết mục xuất sắc”.

Với số điểm tuyệt đối từ 2 Giám khảo, thí sinh Anh Tú đã xuất sắc trở thành Quán quân của Cười Xuyên Việt mùa 2. Anh cùng với Quân sư Huỳnh Lập nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng tiền mặt. Đây cũng là lần thứ 2 Huỳnh Lập chiến thắng tại chương trình Cười Xuyên Việt sau phiên bản dành cho nghệ sĩ, chỉ có điều lần này anh chiến thắng với một vai trò khác. Điều đó lại một lần nữa khẳng định tài năng đạo diễn, cầm trịch của chàng trai sinh năm 93 Huỳnh Lập. Với một hành trình đầy xuất sắc và tự hào, Tuấn Dũng cùng Quân sư Diệp Tiên nhận giải Á quân với giải thưởng 90 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, Tuấn Dũng còn nhận được giải Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất trong đêm Chung kết xếp hạng với giải thưởng trị giá 20 triệu đồng.

Tiết mục tốp ca của top 12 với ca khúc Cứ thế mà đi của nhạc sĩ Thanh Bùi đã khép lại chương trình Cười Xuyên Việt 2016 do Công ty Truyền thông Khang và Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp tổ chức, với sự tài trợ của Trà thảo mộc Dr.Thanh.

Mi Ty