 | Ban giám khảo múa phụ họa cho thí sinh | |
Những màn tranh tài hấp dẫn, những câu chuyện đáng yêu của các thí sinh nhí đến từ khu vực phía Bắc, cùng những màn đối đáp hài hước của bộ ba giám khảo Isaac, Bích Phương và Văn Mai Hương hứa hẹn sẽ mang đến nhiều ngạc nhiên thú vị cho khán giả.
Ban giám khảo phấn khích trước màn biểu diễn có một không hai của cậu bé hát nhạc chế
 | Thí sinh Đào Mạnh Cường | |
Đến từ Sóc Sơn, cậu bé tinh nghịch Đào Mạnh Cường (13 tuổi) khiến bộ ba Isaac, Bích Phương, Văn Mai Hương “choáng váng” và bật cười thích thú bởi màn chào sân đầy sôi động. Với bài hát Thật bất ngờ phiên bản của Vietnam Idol Kids, do chính Mạnh Cường tự viết lời mới. Sự tự tin, hồn nhiên và phong cách biểu diễn hết sức đáng yêu của cậu bé đã “hạ gục” 3 nhân vật quyền lực trên ghế nóng, mà theo Văn Mai Hương thì “con là thí sinh thú vị nhất từ đầu chương trình đến bây giờ”, còn Isacc thì không ngần ngại dành lời khen cho “kỹ năng biểu diễn của con gần như là tuyệt hảo”. Gây ấn tượng mạnh với khả năng biết lời và phong cách biểu diễn tự tin, nhưng liệu Mạnh Cường có đủ sức thuyết phục ban giám khảo để nhận chiếc vé vàng?
 | Bích Phương hào hứng trên ghế nóng | |
Cô bé 11 tuổi nhắn tin cho Văn Mai Hương khiến Isaac phải ganh tỵ
 | Isaac thích thú trước phần biểu diễn của một thí sinh | |
Ngay từ những phút đầu khi vừa xuất hiện, Lê Uyên Nhi đã nhanh chóng “hớp hồn” bộ ba giám khảo bởi gương mặt xinh xắn, sự tự tin và đặc biệt là giọng nói vô cùng truyền cảm. Thế nên, khi biết chuyện cô bé 11 tuổi này đã trò chuyện cùng với nữ giám khảo Văn Mai Hương trước khi chương trình diễn ra đã khiến cho Isaac phải ganh tỵ: “Sao con không inbox (gửi tin nhắn) cho chú mà inbox cho cô Văn Mai Hương?”. Đáp lại câu hỏi của nam giám khảo, Uyên Nhi chỉ biết mỉm cười e thẹn. Tuy nhiên, khi nghe cô bé cất giọng trong bài hát dự thi là ca khúc Ba kể con nghe, nam giám khảo đã rất ngạc nhiên.
Cô bé hát ca trù khiến bộ ba giám khảo ngất ngây
 | Thí sinh Nguyễn Thục Trinh | |
Đến từ Huyện Đông Anh, Hà Nội, Nguyễn Thục Trinh ngay từ khi còn 4 tuổi đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, đặc biệt là khả năng hát ca trù hiếm có. Cô bé chỉ cần nghe bà hát thì lập tức có thể hát theo. Đó cũng là lý do Thục Trinh được bà đưa đến học tại câu lạc bộ ca trù cùng với các nghệ nhân từ khi còn 4 tuổi. Tham gia Vietnam Idol Kids 2017 với mong muốn lớn nhất là có thể mang bài hát dự thi của mình để tặng cho ban giám khảo và khán giả, và nếu được chiếc vé vàng thì đây sẽ là món quà mà cô bé dành cho gia đình. Trong suốt phần thi của mình, Thục Trinh đã khiến ban giám khảo rất phấn khích và bất ngờ trước giọng hát đặc biệt và khả năng xử lý bài hát tinh tế của mình.
 | Một thí sinh vùng cao | |
Tại khu vực phía Bắc, Vòng Audition không chỉ thu hút đông đảo các ứng viên đến từ Hà Nội, mà rất nhiều thí sinh nhí từ nhiều tỉnh vùng cao, vùng lân cận cũng không ngại đường xá xôi để được bố mẹ đưa đến tham gia thử giọng. Sự đa dạng về giọng hát, phong cách biểu diễn lẫn khả năng vũ đạo của các thí sinh nhí đã làm ban giám khảo đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong đó, không thể không kể đến những cô bé cậu bé đã tạo nên không khí vui tươi và sôi động cho vòng thi này bằng chính sự hồn nhiên, vô tư và niềm yêu thích âm nhạc vô bờ bến của mình. Những chiếc vé vàng đầu tiên đã sẵn sàng trao cho những giọng hát nhí tiềm năng nhất của khu vực phía Bắc.
 | Văn Mai Hương trên ghế nóng | |