Phim Hàn mới bị chỉ trích vì xây dựng môi trường giáo dục sai lệch

(TGĐA) - Without Blood or Tears, bộ phim truyền hình Hàn Quốc mới, khiến người xem khó chịu vì cách dàn dựng vô lý, phản ánh sai lệch về môi trường giáo dục.

Suzy 'đại chiến' YoonA phòng vé phim Hàn Suzy 'đại chiến' YoonA phòng vé phim Hàn
Loạt phản diện trong phim Hàn trở thành người xấu ngoài đời thật Loạt phản diện trong phim Hàn trở thành người xấu ngoài đời thật

Tập mới nhất của bộ phim truyền hình Without Blood or Tears đài KBS2 phát sóng chiều 8/4 đã gây tranh cãi vì bối cảnh quá lố.

Phim Hàn mới bị chỉ trích vì xây dựng môi trường giáo dục sai lệch

Trong tập phim này, Lee Hye Ji (do Bae Do Eun và Ha Yeon Ju thủ vai) đã đến thăm con trai nhỏ của Lee Hye Won (Lee So Yeon) tên Yong Gi (Im So Ha) tại trường mẫu giáo của cậu bé. Cô đến gần cậu bé và nói: “Bé là Yong Gi phải không? Bé trông thông minh đấy". Phân cảnh một người lạ tình cờ tiếp cận một đứa trẻ đã gây tranh cãi ở Hàn Quốc.

Phân cảnh này khiến người xem khó chịu. Người xem chỉ trích bộ phim vì đã dàn dựng phân cảnh trường mẫu giáo để đứa trẻ rời trường sau giờ học mà không có người giám hộ, khiến cho một người lớn lạ mặt dễ dàng tiếp cận đứa trẻ.

Phim Hàn mới bị chỉ trích vì xây dựng môi trường giáo dục sai lệch

Trên thực tế, Without Blood or Tears đã vướng vào hàng loạt tranh cãi. Biên kịch gốc Kim Kyung Hee đã được thay thế bởi Jin Yu Ri từ tập thứ 35, nguyên nhân là bởi đội ngũ sản xuất và Kim Kyung Hee đã có mâu thuẫn trong việc phát triển cốt truyện.

Suzy 'đại chiến' YoonA phòng vé phim Hàn Suzy 'đại chiến' YoonA phòng vé phim Hàn
Loạt phản diện trong phim Hàn trở thành người xấu ngoài đời thật Loạt phản diện trong phim Hàn trở thành người xấu ngoài đời thật

Linh Trần

KBIZoom