(TGĐA) - Bảy năm sau khi những bình luận bị về Đức quốc xã bị phản đối dữ dội tại Liên hoan Phim Cannes, đạo diễn Lars von Trier đã quay trở lại với Cannes năm nay. Nhưng ông ta có giữ được mồm miệng của mình hay không là chuyện khác.
Lars von Trier tự giới thiệu mình là “kẻ phá bĩnh” vào năm 2014 |
Danh tiếng “thích gì nói nấy” của Lars von Trier đã được củng cố lần nữa tại Cannes năm 2011 khi ông mang đến Cannes bộ phim khoa học giả tưởng Melancholia. Nhà làm phim Đan Mạch đã thử khẳng định sức chịu đựng của công chúng và ban tổ chức Cannes khi trong một cuộc họp báo giới thiệu phim ông nói đùa mình là “một thành viên Đức quốc xã”.
“Adolf Hitler không phải là người tốt như các bạn mong muốn, nhưng tôi hiểu ông ta và đồng cảm chút ít với Hitler”! Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để ban tổ chức tẩy chay Lars von Trier và họ gọi ông là “kẻ không biết giới hạn để dừng lại”.
Matt Dillon, Lars von Trier và Uma Thurman |
Năm 2018, 7 năm sau khi bị tẩy chay, Lars von Trier lại trở về với Cannes bằng bộ phim mới The House That Jack Built về vụ giết người hàng loạt do Matt Dillon, Uma Thurman và Bruno Ganz đóng vai chính.
Là người không thích đi máy bay, Lars von Trier đến miền Nam nước Pháp bằng chiếc xe cắm trại ông thường dùng để chu du khắp châu Âu. Ông Louise Vesth, nhà sản xuất The House That Jack Built được báo chí đeo bám với hy vọng sẽ biết trước chút ít về chiêu trò mới mà Lars von Trier có thể làm tại Cannes.
Thurman và Dillon từng làm việc với von Trier trong bộ phim 2 tập Nymphomaniac |
Ban tổ chức khẳng định sẽ không có họp báo trong buổi chiếu ra mắt bộ phim trên. Tuy nhiên, chẳng ai biết được Lars von Trier có gây sốc lần nữa không. Chỉ biết là nếu ông ta tiếp tục giở trò, lệnh trục xuất sẽ được áp dụng lại ngay lập tức.
Lê Tây Sơn