Thù lao phải đi đôi với sự hi sinh - cái giá phải trả cho hào quang rực rỡ

(TGĐA) - Quan điểm làm nghề của những nghệ sĩ Việt - Một trong những cái 'dở' của người làm nghệ thuật sau ánh hào quang là gì?

Khả Ngân 'Bắc tiến' vụt sáng Khả Ngân 'Bắc tiến' vụt sáng
Khả Ngân - Thanh Sơn chạm môi cực tình trong teaser MV debut của học trò Ngô Thanh Vân Khả Ngân - Thanh Sơn chạm môi cực tình trong teaser MV debut của học trò Ngô Thanh Vân

Tại họp báo công bố dự án điện ảnh tiểu sử về Đàm Vĩnh Hưng mang tên Hào quang rực rỡ - The King chiều 21/3. Đàm Vĩnh Hưng đã có nhiều chia sẻ xoay quanh dự án đặc biệt này của mình: 'Tôi đã ấp ủ ý tưởng thực hiện phim điện ảnh về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình từ rất lâu rồi nhưng mãi đến tận hôm nay kế hoạch đó mới chính thức khởi động'.

Thù lao phải đi đôi với sự hi sinh - cái giá phải trả cho hào quang rực rỡ

Sau chia sẻ của đàn anh, Trấn Thành cảm thấy nể phục Đàm Vĩnh Hưng với sự nhiệt huyết, hết mình làm nghề, duy trì tên tuổi hơn 20 năm qua. Anh không khỏi ngưỡng mộ đàn anh khi thẳng thắn thừa nhận rằng: 'Có đẻ 10 kiếp cũng không bao giờ được như anh Hưng lúc này'. Trấn Thành nói, nếu làm phim về bản thân, anh sẽ tự bêu xấu mình. Anh sẽ không ngại gọi mình là 'Thành Cry', 'Mr Riêng Tư' và phơi bày nhiều điểm xấu khác. 'Những người như tôi với anh Hưng, khi nhìn vào, các bạn có thể cho rằng chúng tôi là những người ngông cuồng, có nhiều phát ngôn gây tranh cãi, một cuộc sống không bình thường'.

Thù lao phải đi đôi với sự hi sinh - cái giá phải trả cho hào quang rực rỡ

Trấn Thành không kiềm được cảm xúc khi đã khóc trên sân khấu với những tâm sự cùng Đàm Vĩnh Hưng: 'Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ rất nhiều, mọi người đều trải qua nhiều thăng trầm. Nếu mà ai thích tiền, thích hào quang thì cứ lên đây để nếm 4 chữ hào quang rực rỡ đi rồi biết nó là cái gì!'.

Câu nói này vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ phía khán giả, dư luận đưa ra hai luồng ý kiến khác nhau, Một số tỏ ý thông cảm vì đây là chia sẻ của Trấn Thành sau loạt ồn ào đời tư cũng là nỗi khổ tâm tư của anh muốn chia sẻ giãi bày với khán giả. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng đã là nghệ sĩ thì phải chấp nhận hào quang lẫn những vất vả vì không ai bắt ai phải trở thành người của công chúng. Chẳng nghề nào dễ và 'lao động là vinh quang', 'Khó nuốt thì ai bắt nuốt?'. 'Nghề nào dễ nuốt? Nghề lao công chăng? Một nghệ sĩ chân chính không bao giờ thách thức những người xây nên hào quang cho mình'. 'Đâu ai ép buộc chọn con đường nghệ thuật đâu nhỉ'.

Trong Talkshow Chuyện xưa chưa kể, NSƯT Thành Lộc đã những chia sẻ vô cùng tâm đắc về sự lựa chọn của các bạn trẻ hiện nay giữa điện ảnh và sân khấu.

Thù lao phải đi đôi với sự hi sinh - cái giá phải trả cho hào quang rực rỡ

Ngoài ra, sau những chia sẻ về hàng loạt những lần 'chết hụt' ngay trên sân khấu, Thành Lộc cũng bày tỏ thái độ rõ ràng về câu chuyện hi sinh cho vai diễn của người diễn viên chuyên nghiệp. Nghệ sĩ tỏ ra khá khó chịu khi có một vài diễn viên trẻ hiện nay thích lên báo kể lể về những nỗi khổ không đáng nói của mình khi làm nghề. Thành Lộc khẳng định: 'Đã là một người diễn viên chuyên nghiệp thì phải biết hi sinh tất cả những chuyện đó. Cho nên tôi thấy rằng, thôi mình bớt bớt đi, đừng có nói quá về công việc của mình bởi vì đã chấp nhận nó là cái nghề thì bắt buộc phải chuyên nghiệp, hay nói cách khác, diễn viên được trả tiền để làm những việc đó cơ mà. Tóm lại, hi sinh là việc bắt buộc và thật nực cười khi nhiều diễn viên thích kể khổ với khán giả'.

Thù lao phải đi đôi với sự hi sinh - cái giá phải trả cho hào quang rực rỡ

Phát ngôn của MC Trác Thúy Miêu trong cuộc trò chuyện tại chương trình Share Your Secret cách đây nhiều năm cũng đã nhận được sự quan tâm của dân mạng. Cô chia sẻ: 'Giữa một xã hội ai cũng như ai, bạn chọn leo lên cái bục cao hơn người khác. Đó là nơi mọi ánh sáng dồn vào, bạn được ăn mặc đẹp hơn, có cuộc sống tốt, tài hoa hơn người khác, thù lao bằng người ta đi làm một năm mới có được. Vậy việc đòi được đối xử như một người bình thường thì đâu có được. Trên hay ngoài sân khấu đừng than vãn, trên sân khấu không đủ, trên màn ảnh không đủ, bây giờ nhu cầu giải trí của công chúng rất là lớn, bạn phải mang cả đời tư ra tiêu khiển cho họ'. 'Nếu muốn trở thành nghệ sĩ nổi tiếng thì phải chấp nhận cái giá của cuộc chơi'. Nữ MC cho rằng nghệ sĩ khi đã nổi tiếng thì không có chuyện đòi hỏi được sống như người bình thường.

Thù lao phải đi đôi với sự hi sinh - cái giá phải trả cho hào quang rực rỡ

Đồng quan điểm với nhà báo Trác Thúy Miêu, Tóc Tiên cũng có những chia sẻ về cái nghề của mình: 'Chúng tôi không có quyền yêu cầu khán giả hay cộng sự của mình rằng 'tôi đang đau lắm, đừng ép tôi cười trên sân khấu', chúng tôi không có quyền đó. Khi một người nghệ sĩ được khán giả yêu mến đó là thước đo của thành công, và nghệ sĩ có nghĩa vụ phải cống hiến vì sự nổi tiếng này vô điều kiện kể cả hôm qua thất tình thì hôm sau lên sân khấu vẫn phải tươi tỉnh và cháy hết mình'. Theo đó nữ ca sĩ khẳng định: 'Nhiệm vụ duy nhất của người nghệ sĩ khi bước lên sân khấu đó là cống hiến nghệ thuật hết mình và tỏa sáng rực rỡ nhất trên sân khấu'.

Thù lao phải đi đôi với sự hi sinh - cái giá phải trả cho hào quang rực rỡ

Trong chương trình Cafe sáng cuối tuần trên VTV3. Cuộc trò chuyện với MC Diệp Chi, Sơn Tùng tâm sự rất nhiều điều về cuộc sống, sự nghiệp, những khó khăn mà mình đã trải qua. Với sức hút 'kinh khủng' của mình, Sơn Tùng chắc chắn đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thị phi khi bước chân vào showbiz. Ca sĩ trẻ Sơn Tùng - MTP khi nói về sự nổi tiếng, anh cũng đã có quan điểm rất rõ ràng: 'Mình luôn tâm niệm rằng, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác mà không ai chịu được'.

Thù lao phải đi đôi với sự hi sinh - cái giá phải trả cho hào quang rực rỡ

Sau hơn hai thập kỉ là người của công chúng, nữ ca sĩ hạng A - Mỹ Tâm khẳng định đã là nghệ sĩ thì phải chấp nhận và không có chuyện 'giá như': 'Cái chính là mình phải ý thức mình là 1 người nổi tiếng, mình phải chấp nhận việc phán xét của người khác, chấp nhận một số thứ như mình không thể lê la hay như thế nào đó được. Vì mình là người của công chúng mà, mình phải tự biết cách làm sao cho phù hợp thôi. Mình không thể nói 'giá như', Tâm là không nói 'giá như' rồi đó, hoặc Tâm cũng không kiểu như là 'Ừ', thôi mình nổi tiếng rồi, mình khổ ghê. Không có chuyện đó, sướng thấy mồ. Tâm thấy rất ổn với chuyện đó'.

Thù lao phải đi đôi với sự hi sinh - cái giá phải trả cho hào quang rực rỡ

Trong chương trình Chuyện đêm muộn, nữ diễn viên - đạo diễn Việt Trinh khẳng định: 'Người nghệ sĩ phải chấp nhận sống trong thị phi. Nếu muốn mình tiếp tục nổi tiếng, thì phải đi chung với sự tai tiếng đó. Khi mọi người còn nghĩ, còn viết đến mình dù là scandal tốt hay xấu thì chứng tỏ họ vẫn còn quan tâm đến mình thì vẫn còn nổi tiếng'.

Thù lao phải đi đôi với sự hi sinh - cái giá phải trả cho hào quang rực rỡ

Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ cũng đã bày tỏ rất rõ quan điểm cá nhân về vấn đề này, nam ca sĩ cho rằng anh rất trân trọng tình anh em đồng nghiệp nhưng tôn trọng là tôn trọng, nguỡng mộ là nguỡng mộ, không phải vì thế cái gì cũng phải hùa theo.

Thù lao phải đi đôi với sự hi sinh - cái giá phải trả cho hào quang rực rỡ
Nam ca sĩ bày tỏ quan điểm thẳng thắn trên trang cá nhân.

Quan điểm của Nguyên Vũ nhận về khá nhiều sự đồng tình từ phía cư dân mạng: 'Ủng hộ quan điểm của anh', 'quan điểm rõ ràng tuyệt vời quá anh', 'đã chấp nhận dấn thân và gặt hái đc nhiều thành công, thành công đó cho mình cũng rất nhiều thứ, thế mà vẫn khóc nhè', 'em ủng hộ anh nhé',...

Thù lao phải đi đôi với sự hi sinh - cái giá phải trả cho hào quang rực rỡ

Ở một khía cạnh khác, người thầy và cũng là người đồng nghiệp thân thiết của Trấn Thành - NSND Việt Anh đã có động thái bênh vực học trò trước bão dư luận. Nam nghệ sĩ đăng tải bài viết cho rằng việc khóc là bình thường và mang nhiều sắc thái cảm xúc chứ không chỉ có sự tiêu cực.

Thù lao phải đi đôi với sự hi sinh - cái giá phải trả cho hào quang rực rỡ

Là một người nghệ sĩ gạo cội được nhiều thế hệ kính trọng từ khán giả cho tới các anh chị em đồng nghiệp. Sau bài đăng của ông, bên dưới phần bình luận, một bộ phận khán giả cũng tỏ ra đồng tình với quan điểm này: 'Đồng cảm với bác!', 'Cho dù có mạnh mẽ cỡ nào, đôi khi cũng cần đến sự thấu hiểu, khóc để giãi bày, khóc để giải tỏa!', 'Ai rồi cũng phải khóc thôi chứ'...Tuy nhiên phần lớn cư dân mạng vẫn bình luận cho rằng Trấn Thành nên tiết chế cảm xúc và thể hiện một cách phù hợp hơn. Mặt khác cũng có người cho rằng nghệ sĩ Việt Anh là thầy 'ruột' của Trấn Thành nên việc bảo vệ học trò là điều dễ hiểu.

Thực tế, những góc khuất sau ánh hào quang luôn là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, mỗi nghệ sĩ đều sẽ có cách nhìn nhận khác nhau nhưng đa phần họ đều chấp nhận việc bản thân bị soi mói, mất tự do bởi người làm nghệ thuật sinh ra là để phục vụ công chúng.

Thù lao phải đi đôi với sự hi sinh - cái giá phải trả cho hào quang rực rỡ

Quan điểm về sự nổi tiếng của mỗi nghệ sĩ mỗi khác và khán giả thưởng thức nghệ thuật lại càng khác hơn, vì vậy sự cảm thông hay đồng cảm là một điều tự nguyện. Vậy nên nếu nghệ sĩ nhận được nhiều cảm thông là một may mắn trong hành trình làm ghề của mình, còn nếu họ nhận được ít sự cảm thông hơn thì có lẽ đó là cái giá phải trả cho việc có quá nhiều người ngưỡng mộ tại một thời điểm nào đó.

Nghệ sĩ Trấn Thành 'hứng thú' với danh xưng Mr. Riêng tư Nghệ sĩ Trấn Thành 'hứng thú' với danh xưng Mr. Riêng tư
Đàm Vĩnh Hưng: Không phải Trấn Thành, tôi mới chính là thánh khóc! Đàm Vĩnh Hưng: Không phải Trấn Thành, tôi mới chính là thánh khóc!

Ngọc Linh