Hai thằng Tây nói chuyện

(TGĐA) - Ở Việt Nam, tuy nguy hiểm về giao thông, nhưng mà vui. Thứ nhất, không có IS; thứ hai, cái gì cũng rẻ; thứ ba, mình học được nhiều kỹ năng mà không nơi nào có được.

hai thang tay noi chuyen Ông vua cởi truồng và Phúc XO
hai thang tay noi chuyen Bây giờ cái gì cũng đơn giản hóa!

John: Mày có biết, tại sao ở Việt Nam, tai nạn giao thông ngày một gia tăng không?

Bopbi: Tao kể mày nghe chuyện này. Hồi nhỏ, tao có đọc tập truyện Thiếu nhi châu Á do UNESCO ấn hành, trong đó có chuyện của một nhà văn Lào. Ông này kể chuyện hai chị em nhà nọ đi học về, cô em bị một xe tải của Việt Nam đâm chết tại Viêng Chăn. Nguyên nhân do cái xe tải này không có đèn.

hai thang tay noi chuyen

John: Tao nhớ rồi. Chuyện đó viết từ lâu rồi. Cái xe đó là xe quân sự. Cũ kỹ. Chắc từ hồi chiến tranh. Bây giờ ở Việt Nam, toàn xe mới. Khách du lịch đến Việt Nam, họ kinh ngạc về nhiều loại xe mới của nhiều hãng nổi tiếng…

Bopbi: Nhưng người lái xe, theo tao, không mới.

John: Bằng chứng đâu?

Bopbi: Tao thấy một ông chuyên gia Nhật, được Việt Nam mời sang để tư vẫn cải thiện tình hình giao thông. Ông này rất thành công ở Philippines và Thái Lan. Nhưng vừa đến Việt Nam, ông này đã đòi về…

John: Vì sao?

Bopbi: Ngày thứ nhất, ông ra đường, thấy nhiều anh chị vừa lái xe vừa gào thét trên điện thoại di động. Họ nói những từ có tiếng ‘’má…má…’’ gì đó. Ông ta hiểu ngay, họ đang văng tục. Đang lái xe mà nổi nóng dễ gây tại nạn như chơi.

hai thang tay noi chuyen

John: Thế ông ta không nói gì à?

Bopbi: Dám nói! Cho ăn kẹo cũng câm miệng. Nó đánh cho thì toi!

John: Ngày thứ hai thì sao?

Bopbi: Ông thấy cảnh lạ hơn. Một anh chàng, chừng 30 tuổi. Đi xe Honda ‘’Made in Japan’’ hẳn hoi, nhưng chở những 4 người. Đứa lớn chừng 5 tuổi đứng phía trước. Sau có vợ ôm con nhỏ…

hai thang tay noi chuyen

John: Chuyện thường. Có gì lạ đâu?

Bopbi: Mày để tao nói hết đã. Ông ta kinh ngạc, thấy người chồng vừa lái xe máy lại vừa nhắn tin trên Smartphone mới kinh…

John: Kinh cái gì?

Bopbi: Kinh vì tính mạng của vợ con anh ta mà anh ta còn coi thường, thì cái việc ông ta tư vấn sẽ chẳng có nghĩa lý gì. Vậy là sau 24 giờ ở Việt Nam, ông ta xin về nước. Phá vỡ hợp đồng, chịu đền bù…

hai thang tay noi chuyen

John: Tao có thằng bạn người Malaysia, Hồi giáo chính hiệu, nhưng nó cũng kinh hoàng về giao thông ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Bopbi: Có phải thằng Mohamet Kimchinam không?

John: Đúng rồi.

Bopbi: Thằng này biết tiếng Việt nhiều lắm. Mê Trịnh Công Sơn…

John: Nó hay hát: "Chiều nay em ra phố về/ Thấy đời là một đám đông" chứ gì?

Bopbi: Chính xác. Hình như nó hát mỗi bài đó.

John: Thằng này có cái lạ. Mỗi lần ra phố, về nhà, lại đừng trước gương.

Bopbi: Nó cũng khá đẹp trai…

John: Không phải. Nó kiểm tra xem mình có còn đủ chân tay không! Vì qua đường, xe cộ như mắc cửu. Lao loạn xạ…

hai thang tay noi chuyen

Bopbi: Chưa ăn thua. Tao có thằng Ly Jangning, người Hong Kong, diễn viên điện ảnh hẳn hoi.

John: Nó sang Việt Nam đóng phim à?

Bopbi: Đi du lịch. Nhưng nó viết trên Facebook rằng, sang đường ở Việt Nam còn kinh dị hơn cả chuyện đóng phim võ thuật. Nghĩa là phải bay, nhẩy, né, lùi… may ra mới không xây sát. Cu cậu viết bằng giọng văn hài hước, rất thú vị.

John: Có khi lại kéo thêm người sang đây ‘’du lịch mạo hiểm’’.

hai thang tay noi chuyen

Bopbi: Mày thông minh đấy. Tuần tới, tao phải đón 15 đứa bạn nó sang Việt Nam đấy. Có 6 em nữ. Tụi nó thuê xe phân khối lớn. Lượn quanh Hà Nội rồi phóng lên Tây Bắc.

John: Mày có đi cùng không?

Bopbi: Có chứ.

John: Mày không sợ visa hết hạn à?

Bopbi: Hết thì lại gia thêm. Ở Việt Nam, tuy nguy hiểm về giao thông, nhưng mà vui. Thứ nhất, không có IS; thứ hai, cái gì cũng rẻ; thứ ba, mình học được nhiều kỹ năng mà không nơi nào có được.

John: Okie. Mày đi, tao cũng đi.

Bopbi: Bye!

John: See you again!

hai thang tay noi chuyen Ông vua cởi truồng và Phúc XO

(TGĐA) - "Sao nhà vua lại lôi anh chàng Phúc XO vào chuyện này?" - ...

hai thang tay noi chuyen Bây giờ cái gì cũng đơn giản hóa!

(TGĐA) - Hai ông bạn ngồi tâm sự với nhau, một ông nói: "Tôi thấy bây ...

Giang Giang