Ông vua cởi truồng và Phúc XO

(TGĐA) - "Sao nhà vua lại lôi anh chàng Phúc XO vào chuyện này?" - Ông vua cởi truồng trả lời: "Tôi tưởng chuyện tôi bị lừa có từ thế kỷ 19, không ngờ sang thể kỷ 21, vẫn có chuyện tương tự".

ong vua coi truong va phuc xo Bây giờ cái gì cũng đơn giản hóa!
ong vua coi truong va phuc xo Sao mình chẳng có chuyện gì?

Ông vua cởi truồng (OVCT): Cho tôi mượn cái quần nào, bà con ơi!

Tiếng đế: Mượn quần làm chi? Sao phải mượn quần?

OVCT: Khổ quá! Vì tôi cả tin cái thằng thợ may. Tưởng nó may cho mình bộ quần áo khủng nhất, ai ngờ nó để mình "truổng cời" từ bao năm nay! Giờ tôi chết từ đời tám hoánh nào mà thiên hạ vẫn mang ra chế giễu!

ong vua coi truong va phuc xo

Tiếng đế: Miệng thế gian mà! Lại thế gian phẳng, thế gian hẹp, thế gian chật nữa. Ai mà chẳng biết!

OVCT: Nhưng tôi giận nhất là cái lão Anderxen. Lão già khố rách áo ôm ấy mang chuyện của tôi ra kể khắp thiên hạ. Thế là họ thi nhau kể. Lại còn diễn kịch, làm phim nữa... Mà cái thân già của tôi có đẹp gì cho cam!

Tiếng đế: Bộ xương di động! Thần chết diễu hành! Quan tài xuống phố!

OVCT: Thôi xin chị. Đau lòng tôi lắm!

Tiếng đế: Tiên trách kỷ. Tại vì ông cậy ông làm vua. Cao nhất thiên hạ. Không thèm nghe lời khuyên can của ai, nên mới bị lão thợ may lừa. Mở mắt ra chưa?

ong vua coi truong va phuc xo

OVCT: Lúc sống cứ tưởng mình nhất thiên hạ. Khi chết, nằm dưới đất đen, nhìn lên, thấy ai cũng cười mình một cách khinh bỉ. Tôi không nhắm mắt được.

Tiếng đế: Không nhắm mắt được thì làm cái chi?

OVCT: Thì tôi mới nhìn thấy cái chuyện lạ đời ở nước Việt Nam.

Tiếng đế: Chuyện gì hở vua?

OVCT: Thì cái chuyện anh Phúc XO gì đó. Anh này nghèo mạt rệp, nhưng lại hám vàng. Y đeo đầy vàng giả trên người. Vàng hình dây, vàng hình huân chương, vàng hình khối, hình vòng. Y nặng khoảng 70 ký. Nhưng vàng đeo trên người khoảng hơn chục ký. Thiên hạ lác mắt, kinh hoàng. Lại còn xe của hắn nữa chứ. Toàn mạ đồng thôi. Mà toàn đi mượn. Thế mà thiên hạ đồn thổi ầm lên. Nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Đầy sức ngưỡng mộ.

ong vua coi truong va phuc xo

Tiếng đế: Sao nhà vua lại lôi anh chàng Phúc XO vào chuyện này?

OVCT: Tôi tưởng chuyện tôi bị lừa có từ thế kỷ 19, không ngờ sang thế kỷ 21, vẫn có chuyện tương tự.

Tiếng đế: Sao lại tương tự? Nhà vua suy luận thế nào ấy…

ONCT: Tôi bị lừa vì tôi hám giầu sang, khoe mẽ. Còn đám đông bị lừa, chắc cũng hám giầu sang và cũng thích cái mẽ khủng của Phúc XO. Đúng không?

Tiếng đế: Thì chuyện thiên hạ muôn đời vẫn như thế. Khác nhau, có chăng là cách biểu hiện mà thôi. Nhưng chuyện của vua thì có ông Anderxen viết, thế còn chuyện Phúc XO thì ai viết?

OVCT: Thì bao nhiêu nhà báo nói đó thôi.

Tiếng đế: Nhà báo chỉ đưa tin. Còn xây dựng thành câu chuyện nổi tiếng toàn cầu thì cần phải có nhà văn đại tài. Cỡ Anderxen.

OVCT: Thôi, chị cho tôi mượn cái quần đi.

Tiếng đế: Nhà vua đi đâu?

OVCT: Tôi định đến hỏi lão Anderxen. Định mời lão ấy đi du lịch Việt Nam. Nghe nói chỗ chị nhiều chuyện hay lắm!

ong vua coi truong va phuc xo

Tiếng đế: Đây! Quần đây! Quần nữ được không?

OVCT: Quần nào cũng được. Giờ quần áo may sẵn, nam nữ mặc chung là chuyện thường. Ở quê lão Anderxen, đàn ông còn mặc váy kia kìa!

ong vua coi truong va phuc xo Bây giờ cái gì cũng đơn giản hóa!

(TGĐA) - Hai ông bạn ngồi tâm sự với nhau, một ông nói: "Tôi thấy bây ...

ong vua coi truong va phuc xo Sao mình chẳng có chuyện gì?

(TGĐA) - Một cô gái nói với người yêu của mình: "Nghe đây, em muốn ...

Giang Giang