Tạp chí Thế giới điện ảnh cần tuyển nhiều vị trí
Người Mexico sống hồn nhiên, ăn mặc cũng hồn nhiên, một sự hồn nhiên quý giá mà không phải người dân quốc gia nào cũng có được
Đàn bà khi còn yêu thì say sưa nói về chồng, đàn bà hết yêu thì kể xấu chồng, còn đàn bà mất cảm xúc vợ chồng thì trở nên lảng tránh...
Bạn tôi bảo, ở Mỹ nghèo thì nghèo hẳn, giàu thì giàu hẳn chứ lửng lửng lơ lơ thì khó sống lắm...
Hạnh phúc với đàn bà giản dị hơn rất nhiều, nó bắt nguồn từ nụ hôn, cái nắm tay, sự ve vuốt, những lời nói dịu dàng cũng như sự ghi nhận của người đàn ...
Tôi tin rằng, đàn bà dù 50, hay 60 tuổi, từng trải qua vài cuộc hôn nhân, yêu rất nhiều hay độc thân, thì tâm hồn của họ vẫn mãi mãi là cô gái đôi ...
Tiếc thay, trên đời này chẳng có ai giống như ai cả, nên sự yêu thương trao đi không đúng chỗ, đôi khi lại trở thành sự hành hạ lẫn nhau...
Tôi yêu sự hồn nhiên nơi những con người lạc quan luôn tìm kiếm niềm vui hơn là nỗi buồn, luôn để tâm đến những điều tích cực hơn là tiêu cực
Việc chấp nhận sự khác biệt giữa các cá nhân với nhau, hay giữa cá nhân đơn độc với một tập thể là điều không hề dễ dàng...
Định kiến sẽ luôn đặt ra trước mắt ta những cái ngưỡng mà nếu vượt qua, chúng ta sẽ trở nên bớt khắt khe, nhân ái, độ lượng và khách quan hơn.